DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thơ tặng Dân Luật nhân dịp đón xuân 2012


Đây trang Dân Luật
( dựa theo bài Đây thôn Vĩ Dạ, ngàn lần tạ lỗi với cố thi nhân Hàn Mặc Tử)

Sao em không vào trang Dân Luật?
Nhiều lắm thành viên lạ cũng quen
Luật ai cũng nắm như thông thạo
Tri thức cho nhau thỏa nỗi lòng.

Nhiều đêm ngẩn ngơ tay gõ tay
Đè lên bàn phím biết bao ngày
Chủ đề ai đặt trên trang nhất
Biết có ai vào ngay sớm mai?

Mong ước một mai, ước một mai
Dân Luật góp sức tạo anh tài
Ở đây trọng pháp, tìm dân chủ
Ý kiến cá nhân trí tuệ chung

---------------------------

Do cảm thấy có lỗi với cố thi nhân Hàn Mặc Tử, Hoàng Thanh ( bút danh trên văn đàn là Tố Thanh) xin cảm tác một bài thơ kính tặng tác giả của Đây thôn Vĩ Dạ bài thơ:


Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí ( bút danh khác là Phong Trần, Lệ Thanh) sinh năm 1912 mất năm 1940, ông được cho là một tài năng thơ mới của nước ta. 
Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết  "Trước không có ai, sau không có ai, Hàn Mặc Tử như một ngôi sao chổi xoẹt qua bầu trời Việt Nam với cái đuôi chói lòa rực rỡ của mình". Nhân dịp sắp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (1912 - 2012). Tố Thanh cảm tác bài thơ này kính cẩn dâng lên anh linh một bậc tài hoa bạc mệnh với lời cầu chúc linh hồn ông thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.


Khúc tự tình với Huế



Lâu lắm rồi anh không về thôn Vĩ

Để nhớ người thi sĩ đã đi xa
Dòng sông Hương vẫn thế mãi không già
Miệt mài hát khúc tình ca bất diệt


Huế vẫn buồn theo dòng sông chảy xiết
Vẫn dịu dàng, u uất nét ưu tư
Dù ngàn năm, kỷ niệm chẳng phai mờ
Dù dòng đời vẫn ngược xuôi trăm ngả.


Nhớ chiều thu, nhớ câu hò xứ lạ
"...Ai ngồi, ai câu, ai sầu ai thảm?
Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông..."
Để dáng em gầy sông Hương tím ngắt.


Cầu Tràng Tiền nằm im cau nét mặt
Giận hờn chi con phố bỗng hừng hờ
Đàn Nam Giao vang vọng những tiếng thơ
Thi nhân chết trong giấc mơ hoài vọng


Anh cứ ngỡ tình ta là bong bóng
Vỡ tan tành khi trời tạnh cơn mưa
Sao chẳng quên khi giây phút giao mùa
Khi nằm xuống, nấm mồ hoang nức nở.


Ngàn năm sau, biết có còn ai nhớ
Tài tử thi nhân mòn mỏi tìm trăng?
Trên dòng sông Hương, thuyền ai vẫn đợi
Giông tố lên, có kịp chở trăng về?


------------------------------------------------
Mong mọi người cùng chia sẻ những cảm xúc của mình với Dân Luật bằng văn thơ, họa, nhạc để thi vị hóa những khô khan của luật, kế toán, quản trị...như thế mới có thể đạt đến cảnh giới thăng hoa của tri thức.



Kính chúc Dân luật ngày càng phát triển bền vững trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng thành viên và người dân Việt Nam 
  •  13388
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…