Đón tết chưng bày thấy nết na
Gia phong nhào nháo cũng vẽ hoa
Bê tha vơ vét còn ra vẻ
Dạ thú mặt mày phải nhớ choa !
Dê ăn lộc Ất về toàn thắng
Dân chủ nghiêm đầy tớ lăng nhăng
Vị nay làm rõ lằng nhằng
Trả dân của chiếm trị thằng tham lam
Trừ thoái hóa xóa tan biến chất
Nhiều năm qua làm chẳng được bao
Công danh điểm mặt anh hào
Vào hang bắt quỷ lẽ nào không nguy
Tuy biết vậy anh hùng đâu tránh
Gặp thế thời sẽ sánh bốn lăm !
Ất hai lần đi vào lịch sử
Lần thứ ba ắt chỉ năm nay
Nhân Dân mãi mãi làm đầu
Thay đồ biến chất Dân giầu chẳng sai.
18h30p ngày mồng một tết Ất Mùi (2015)
Lê Minh Vũ congtygiaoducvutan Thanh Hóa