Thuận thiên thừa vận
Lòng dân chiếu viết:
Các Táo phải biết
Ráo riết làm ngay
Khỏi cần khen hay
Không phải Dạ! Thưa!
Có sai thì sửa
Chớ để từa lưa
Lòng dân không vừa
Cách chức cho chừa.
*** *** ***
Ông Nén bị oan
Lỗi của làm càn
Đạo đức tiêu tan
Lòng dân oán than
Lệ rơi đầy tràn
Giờ phải lấp san
Bồi thường rõ ràng
Chớ để oan sai
Nếu mà lặp lại
Cho vào trại giam.
*** *** ***
Cái nạn tham lam
Chặt chém du lịch
Như bệnh nan y
Hãy dẹp nhanh đi.
*** *** ***
Cải cách kỳ thi
Sao khổ dân chi
Phụ huynh đứng đi…
Nộp rồi – lại rút
Lộn như trứng cút
Đề nghị chấp bút
Sửa gọn một chút.
*** *** ***
Thu hút nhân tài
Sao hài vậy Táo?
Đậu rồi lại rớt
Như nhớt xe hư
Bổ nhiệm chừ ư
Về làm Hiệu trưởng
Bất thường, bất thường
Thương xót người đậu
Táo giờ ở đâu?
Giải trình mau mau.
*** *** ***
Ôi ơi! Đau đầu
Học chi cho sâu
Thất nghiệp cả mớ
Lỗi tại ai chớ
Giáo dục tờ lơ
Hay dân mù mờ
Táo chớ thờ ơ
Giải quyết bây giờ
Đừng để dân chờ
…Bàn thờ đợi Táo.
*** *** ***
Cái nạn “nổ pháo”
Đa cấp hoành hành
Hại cả bao ngành
Cần phải dẹp nhanh.
*** *** ***
Dầu, vàng giảm mạnh
Nhưng đồ ăn uống…
Vẫn trốn nơi đâu
Không hề giảm giá
Ù à, ú á
Giảm liền cho tui.
*** *** ***
Bao chuyện không vui
Kẹt xe, tai nạn
Ra đường ngao ngán
Sao thấy chán đời
Đã nói hết lời
Mà Táo … không nghe.
*** *** ***
Ôi chuyện hàn the
Thực phẩm vỉa hè
Đè dân ra giết
Táo biết hay không?
*** *** ***
Còn chuyện mấy ông
Phong bì – Giao thông
Có còn hay không
Mà dân nói quá.
*** *** ***
SJC chơi xỏ lá
Vàng mình bán ra
Không chịu mua vào
Làm dân nhốn nhào
Lỗ ư là lỗ
Ôi khổ quá thôi!
*** *** ***
Lương lố lôi thôi
Người cao kẻ thấp
Bất công toàn tập
Như là “Xổ số”
Táo đến mà coi
Có đáng hay không?
*** *** ***
Ôi ơi! Đau lòng
Con ruồi ở không
Chui vào chai nước
Làm anh trai bước…
…vào đường tù tội
Xã hội lên tiếng
Nhưng tiền lớn quá
Nó vá lưới trời.
*** *** ***
Than ơi! Cuộc đời!
Bỏ qua tất cả
Cầu mong năm mới
Mọi điều phơi phới
Tiền, tài tấn tới
Công danh sáng ngời
Cuộc đời an vui
Luôn hé môi cười.
Thanh Hữu – 20/01/2016.