trai dân luật làm thơ_lãng mạn nha!!!

Chủ đề   RSS   
  • #167395 22/02/2012
    Đánh giá(0)

    thichngheluat
    Top 500
    Male
    Bắc Ninh, Việt Nam
    Tham gia:29/11/2011
    Tổng số bài viết (47)
    Số điểm: 1289
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 16 lần


    trai dân luật làm thơ_lãng mạn nha!!!

    đôi khi muốn đạp xe lòng vòng hà nội cho thấy cuộc sống chậm lại.
    đôi khi muốn đợi một ai đó dù thật lâu trước cổng trường
    đôi khi vu vơ viết những vần thơ không đầu không cuối,
    đôi khi thấy mình thật vô nghĩa trước cuộc đời,
    dòng đời cứ trôi,cứ trôi
    đôi khi lại thấy mình như đang dừng lại
    phải chăng?
    cuộc đời dài rộng thế.
    để ai đó đi mãi không thể dừng,
    sẽ không dừng vì nếu dừng là kết thúc.
    và kết thúc sẽ là mất đi tât cả,
    Nên
    ta sẽ phải bước đi.......
    đi tới đích cuối của cuộc đời
    để thấy hoa thơm nắng vàng
    thấy chiến thắng vinh quang
    thấy bản thân ta huy hoàng giữa bao la vũ trụ
    khi vượt qua bao giông tố của cuộc đời.
    để ngày mỗi sớm mai thức dậy
    hãy cảm ơn đời, cho ngày mới để ta biết yêu thương.
    Cập nhật bởi thichngheluat ngày 22/02/2012 10:27:14 CH

    hãy sống hết mình để chứng minh sự tồn tại của bạn là không vô nghĩa

     

Thảo luận